- Sputnik Việt Nam, 1920
Chuyện đáng kinh ngạc
Sputnik đã chuẩn bị cho bạn những câu chuyện có thật thú vị, đầy cảm hứng về những người bình thường từ khắp nơi trên thế giới. Những người có tinh thần mạnh mẽ và hướng tới mục tiêu của mình bất chấp những khó khăn.

Ngô Hạnh: "Bông hồng container" Việt lái xe tải nặng 30 tấn

© Ảnh : Ngô Thị Mỹ HạnhNgô Thị Mỹ Hạnh và những chiếc xe tải hạng nặng trang trí hình Hello Kitty và Doraemon
Ngô Thị Mỹ Hạnh và những chiếc xe tải hạng nặng trang trí hình Hello Kitty và Doraemon - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.10.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Tuy sở hữu chiều cao khiêm tốn, nhưng mọi cung đèo cùng chiếc xe tải nặng 30 tấn trang trí hình chú mèo Hello Kitty màu hồng hay Doraemon màu xanh đều “ngoan ngoãn” dưới bàn tay của cô gái 24 tuổi Ngô Thị Mỹ Hạnh (Thái Nguyên).
Những đoạn clip của nữ tài xế Gen Z xinh đẹp thoăn thoắt lái chiếc xe tải nặng được chia sẻ trên mạng xã hội nhận nhiều lời khen ngợi từ mọi người. Cô được mệnh danh là “Bóng hồng container”.

Lái xe vì đam mê

Chia sẻ với Sputnik, Ngô Thị Mỹ Hạnh (Ngô Hạnh) cho biết, cô bắt đầu theo phụ xe kinh doanh của gia đình sau khi học xong cấp 3. Cô cảm thấy thích thú khi ngồi bên cạnh các tài xế lâu năm điều khiển chiếc xe tải nặng hơn chục tấn.

“Công việc hiện tại là kinh doanh của gia đình. Mình theo bố mẹ từ nhỏ, bây giờ mình lớn lên và nối nghiệp bố mẹ thôi. Lúc đầu bố mẹ mình cũng phản đối, nhưng chủ yếu nghề của mình là nghề kinh doanh, còn lái xe là vì đam mê”, Ngô Hạnh tâm sự.

© Ảnh : Ngô Thị Mỹ HạnhNgô Thị Mỹ Hạnh và những chiếc xe tải hạng nặng trang trí hình Hello Kitty và Doraemon
Ngô Thị Mỹ Hạnh và những chiếc xe tải hạng nặng trang trí hình Hello Kitty và Doraemon - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.10.2023
Ngô Thị Mỹ Hạnh và những chiếc xe tải hạng nặng trang trí hình Hello Kitty và Doraemon
Điều khiển một chiếc xe tải nặng 30 tấn không phải là điều ai cũng dễ dàng làm được. Đối với Ngô Hạnh, không có gì khiến cô gái nhỏ bé này chùn bước.

“Được theo chân bố mẹ từ lúc còn nhỏ nên khi mình thích lái xe và muốn lái xe. Mình có tập qua và có năng khiếu nên mình làm quen rất dễ. Hello Kitty và Doraemon đều là con mèo. Mình sinh năm 1999 (Kỷ Mão) nên từ khi mua xe về mình đã lên ý tưởng để trang trí cho hai chiếc xe của mình”, Ngô Hạnh chia sẻ với Sputnik.

Năm 21 tuổi, Hạnh học và thi bằng hạng C. Từ Thái Nguyên, cô gái sinh năm 1999 đã có thể tự chạy xe chở hàng của gia đình đi Cao Bằng, Hà Giang, Hải Phòng và nhiều nơi khác. Mỗi chuyến đi là một cuộc phiêu lưu đối với cô gái cá tính này.

“Tất nhiên là con gái và đi đường dài và xa thì bố mẹ lo chứ. Nhưng bố mẹ cũng chỉ biết ở nhà soi định vị xem con gái đi đến đâu, cũng không dám gọi điện cho con vì con còn tập trung lái xe”, cô gái tâm sự.

© Ảnh : Ngô Thị Mỹ HạnhNgô Thị Mỹ Hạnh và chiếc xe tải trang trí hình Hello Kitty và Doraemon
Ngô Thị Mỹ Hạnh và chiếc xe tải trang trí hình Hello Kitty và Doraemon - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.10.2023
Ngô Thị Mỹ Hạnh và chiếc xe tải trang trí hình Hello Kitty và Doraemon
Do đặc thù công việc chở hàng hay phải đi đêm, Hạnh luôn cẩn trọng trong mỗi hành trình. Ngoài lắp camera hành trình, chốt cửa cabin, nghe nhạc để tỉnh táo, khi mệt cô gái sẽ dừng ở những nơi đông người qua lại, có ánh sáng để nghỉ ngơi.

“Nếu xe hỏng giữa đường mình sẽ gọi cứu hộ hoặc người quen để giúp đỡ”, Hạnh cho biết khi xe gặp sự cố giữa đường.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.10.2023
Việt Nam nên đầu tư mới đường sắt cao tốc Bắc – Nam thay vì cải tạo đường ray cũ

Công việc không phân biệt giới tính

Công việc lái xe tải đường dài nghề cực kỳ vất vả, vì thế trong hình dung của đa số mọi người, đây là nghề chỉ dành cho những người đàn ông khỏe mạnh, dạn dày sương gió. Cô gái nhỏ nhắn Ngô Hạnh đã chứng minh điều ngược lại.

“Quan trọng là mình thích, chứ không có nghề nào là nghề của đàn ông hay phụ nữ cả”, Ngô Hạnh nhấn mạnh.

Khi được hỏi về cảm nhận của mình khi nhận được hàng triệu lượt bình luận từ người hâm mộ, trong đó không ít bạn nữ đã bày tỏ ước mơ lái xe như “Bóng hồng container”, Ngô Hạnh chia sẻ:
© Ảnh : Ngô Thị Mỹ HạnhNgô Thị Mỹ Hạnh và chiếc xe tải trang trí hình Hello Kitty và Doraemon
Ngô Thị Mỹ Hạnh và chiếc xe tải trang trí hình Hello Kitty và Doraemon - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.10.2023
Ngô Thị Mỹ Hạnh và chiếc xe tải trang trí hình Hello Kitty và Doraemon

“Mình ủng hộ mong ước đó vì mình là cũng là con gái. Nếu đi đường mà gặp nhiều bạn nữ giống như mình thì đó là điều tốt thôi”.

Đối với các chặng ngắn khoảng 150km - 200km thường Hạnh phụ trách; những chặng dài hơn thì có thêm tài xế đi cùng để hỗ trợ. Không ít lần, cô gái phải đối mặt với nhiều tình huống thót tim như gặp xe vượt ẩu hay đi sát xe lớn, nhiều xe cố giành đường rồi chui vào điểm mù.

“Mình nghĩ mình chỉ lái xe tầm 4-5 năm nữa. Đến năm 30 tuổi mình sẽ không lái xe nữa vì có kế hoạch cho gia đình nhỏ của mình”, Ngô Hạnh cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала