Ám ảnh 13 năm chờ ngày đền tội của kẻ giết người ở Hải Phòng

© Sputnik / Vitaly Belousov / Chuyển đến kho ảnhСòng tay
Сòng tay - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.12.2023
Đăng ký
Bùi Trọng Thành, nghi phạm trong vụ hài cốt người phụ nữ giao gas được tìm thấy trong bể nước khai 13 năm sống trong ám ảnh, sợ hãi, luôn chuẩn bị sẵn tinh thần cho ngày phải trả giá vì tội ác của mình.
Khai với cơ quan công an, Thành cho biết vì ám ảnh tội ác nên lao vào kiếm tiền xây nhà, báo hiếu sớm với mẹ trước lúc phải đền tội.

Vụ phát hiện bộ xương ở bể nước giải mã bí mật vụ giết người 13 năm trước

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng đã bắt giữ Bùi Trọng Thành (30 tuổi, trú tại làng Pháp Cổ, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng) để điều tra về tội giết người, giấu xác phi tang, cướp tài sản.
Vụ việc gây chấn động dư luận Hải Phòng những ngày qua. Thành được xác định đã sát hại chị Nguyễn Thu Thanh (sinh năm 1988, trú thôn 5, xã Lại Xuân), rồi thực hiện giấu xác, phi tang.
Cơ quan điều tra Công an thành phố Hải Phòng cho biết, ngày 6/12, ông Nguyễn Văn Quỳ, trú xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên hốt hoảng khi phát hiện bộ xương người không còn nguyên vẹn trong bể nước bỏ hoang khi đang đi tìm chó mất tích.
Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu chỉ đạo Hội nghị. - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.12.2023
Ông Nguyễn Hồ Hải nói về vụ bắt ông Lê Duy Minh: Đây là một bài học
Đến ngày 13/12, cơ quan công an xác định được danh tính nạn nhân là chị Nguyễn Thu Thanh, được xác định mất tích từ năm 2010. Xác định vụ việc có dấu hiệu hình sự nên công an Hải Phòng đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ, nguyên nhân sự việc và tìm ra hung thủ.
Khai thác thông tin từ gia đình nạn nhân cho hay, chị Thanh lấy chồng năm 18 tuổi, có mở cửa hàng bán gas. Trưa ngày 3/12/2010, chị Thanh gửi con trai hơn 2 tuổi cho hàng xóm trông giúp để đi giao gas, trong khi chồng chị Thanh đang đi theo xe hàng đường dài vào Nam.
Đến tối cùng ngày, hàng xóm không thấy chị Thanh về nên báo cho gia đình hai bên nội ngoại, sau đó báo lên xã phát loa tìm kiếm, thậm chí cùng cả đại diện chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm khắp các ao, hồ xung quanh, tìm ra cả sông Kinh Thầy và các hang núi, nghĩa địa trong vùng.
Theo báo Công an nhân dân, thậm chí, gia đình còn tìm đến một số biện pháp tâm linh để mong tìm thấy manh mối về chị Thanh. Dù vậy, sau đó, mọi người chỉ tìm được chiếc xe máy của nạn nhân ở dưới đầm thủy sản gần sông Kinh Thầy.
Tìm mãi không thấy, trong vùng còn xuất hiện một số tin đồn ác ý rằng chị Thanh bỏ nhà đi theo người khác khiến gia đình càng rơi vào hoàn cảnh éo leo, đau xót.
Sau 13 năm chị Thanh mất tích, vụ việc tưởng như đã rơi vào ngõ cụt thì bất ngờ chỉ sau 13 ngày, Công an TP Hải Phòng đã điều tra, khám phá thành công vụ án giết người mà hung thủ được xác định là Bùi Trọng Thành.
Đàn ông bị còng tay - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.12.2023
Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Lê Duy Minh bị bắt vì nhận hối lộ

13 năm ám ảnh chờ ngày đền tội

Tại cơ quan Công an, Bùi Trọng Thành khai, thời điểm giết hại chị Thanh bản thân mới 17 tuổi, làm nghề lái xe công nông chwor đá khai thác lậu.
Ở vùng, nhà Thành thuộc diện có điều kiện, nhưng do nghiện ma túy, cờ bạc nên Thành nợ nần nhiều.
Do nợ nhiều, Thành đã tính đi cướp và nhắm vào chị Thanh bán gas vì biết người này có có trang sức là dây đeo bằng vàng. Đến ngày 3/12/2010, Thành không gọi điện trực tiếp mà qua cửa hàng nói với chị Thanh chở cho nhà mình một bình gas.
Theo cơ quan chức năng, đây cũng chính là lý do thời điểm xảy ra vụ án, cơ quan công an không xếp Thành vào danh sách tình nghi do không có dấu vết trao đổi bằng điện thoại.
Thành khai, khi chị Thanh mang gas đến nhà, Thành bất ngờ túm sợi dây chuyền giật mạnh khiến nạn nhân đập đầu xuống đất bất tỉnh.
Thành nghĩ là chị Thanh đã chết, sau khi tháo lấy sợi dây chuyền, Thành bế nạn nhân ra bể nước để không sau nhà và giấu xác nạn nhân tại đây. Để che giấu, Thành còn dùng cành cây phủ lên miệng bể rồi đổ thêm lớp bê tông. Sau đó, Thành mang xe máy của nạn nhân ra đầm cá cách nhà 500m vứt xuống dưới.
Trụ sở Bộ Công Thương Việt Nam tại 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm. - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.12.2023
Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải bị bắt, Bộ Công Thương phải chia lại nhiệm vụ
Trong khi đó, sợi dây chuyền vàng của chị Thanh, hung thủ đem đi bán ở cửa hàng vàng xã bên lấy tiền trả nợ và tiêu xài.
Sau khi nhận tội tại cơ quan Công an, Bùi Trọng Thành thú nhận, trong suốt 13 năm qua, bản thân luôn sống trong nỗi ám ảnh, bị dằn vặt, sợ hãi.
Bùi Trọng Thành khai mỗi ngày chỉ ngủ được một vài tiếng, còn lại là thao thức vì bị ám ảnh do hành vi man rợ của mình gây ra.
Đối tượng khai, nhiều lúc ngồi với bạn bè, người thân, bản thân luôn than thở rằng cuộc sống của mình sẽ không biết đi đâu, về đâu. Thành luôn mong muốn tội ác của mình sẽ không bị bại lộ nhưng cũng chuẩn bị sẵn tinh thần cho ngày trả giá.
Do đó, Thành không lập gia đình vì lo sẽ ảnh hưởng đến vợ con. Bùi Trọng Thành còn nghĩ đến việc báo hiếu sớm nên từ sau khi gây án, Thành đã lao vào kiếm tiền xây nhà, trang trải cho mẹ trước lúc phải đền tội.
Cũng vì bị ám ảnh về tội ác của mình nên khi khai nhận hành vi của mình, Thành nhớ rõ từng chi tiết, phù hợp với chứng cứ, tài liệu thu thập được của cơ quan chức năng.
Theo báo Dân Trí, do nhận được sự động viên, giải thích của cán bộ điều tra, Bùi Trọng Thành đã giữ bình tĩnh, hợp tác với cơ quan công an trong quá trình lấy lời khai và thực nghiệm điều tra.
Còng tay - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.12.2023
Bắt khẩn cấp phụ huynh đánh nam sinh đến tổn thương nội sọ ở Quảng Ngãi

Công an Hải Phòng phá án như thế nào?

Theo báo CAND dẫn lời Trung tá Nguyễn Văn Hiển, Phó Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hải Phòng), đây là vụ án vô cùng khó, phức tạp, bởi thi thể nạn nhân được phát hiện sau nhiều năm nên hầu hết các dấu vết, thông tin liên quan không còn.
Theo Trung tá Hiển, sau khi vụ việc được phát hiện được, cơ quan Công an mất 7 ngày để giám định ADN và cho ra kết quả xác định nạn nhân là chị Nguyễn Thu Thanh.
Tuy nhiên, hiện trường phát hiện vụ việc so với cách đây hơn 13 năm trước hoàn toàn khác biệt nên cơ quan điều tra phải tập trung tái hiện lại. Đại diện nhà chức trách cho biết, khu vực hiện trường nằm cạnh mỏ đá nên trước đó có nhiều gia đình sinh sống tại đây, sau đó di chuyển đi nơi khác chỉ còn lại khai trường.
Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Quỳ là chủ nhà nơi phát hiện bộ hài cốt thời điểm đó cũng đang phải chấp hành án. Bà Nguyễn Thị Hoạt (người về ăn ở với ông Quỳ như vợ chồng, sau thời điểm đó, đến năm 2012 cũng phải thụ án do liên quan đến tàng trữ vận chuyển trái phép vật liệu nổ).
Được biết, xung quanh ngoài người dân bản địa còn hàng trăm công nhân từ nhiều địa phương về đây khai thác đá thuê theo thời vụ.
Trung tá Hiển lưu ý, cơ quan Công an đã phải huy động đến hơn 300 cán bộ chiến sĩ, bao gồm Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Thủy Nguyên cùng các nghiệp vụ khác tham gia vào chuyên án.
“Trong đó một số lượng lớn phải tỏa đi khắp các tỉnh, thành mà nhiều nhất là miền núi phía Bắc để tìm lại những nhân chứng có mặt ở thời điểm này” – Trung tá Nguyễn Văn Hiển cho biết, chỉ tìm được một số ít nhân chứng, còn lại không thể xác định.
Ông Trần Ngọc Hà, Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Hoàng Thu Phố 1 (huyện Bắc Hà) bị tạm đình chỉ để phục vụ công tác điều tra xác minh thông tin. - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.12.2023
Hiệu trưởng trường Hoàng Thu Phố 1 từ chức, Công an đang điều tra
Có hàng trăm trường hợp nghi vấn bị triệu tập và được phân loại thành 3 nhóm đối tượng gồm: các trường hợp quan hệ cá nhân với chị Thanh, công nhân khai thác đá; đối tượng hình sự ở địa phương.
Tuy nhiên, theo đại diện cơ quan điều tra, hầu hết các trường hợp trong danh sách tình nghi đều không còn ở địa phương hoặc chết do nghiện ma túy. Trong khi mối quan hệ với khách hàng của nạn nhân không xác định được do quá lâu nên không còn khả năng phục hồi dữ liệu điện thoại.
Công an TP Hải Phòng đã phải áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt. Kết quả đã khoanh vùng 20 trường hợp, trong đó có 3 người ở địa phương đáng nghi vấn nhất đều là có tiền sử nghiện ngập, cờ bạc, trộm cắp…
Nổi lên rõ nhất là Bùi Trọng Thành (SN 1993, là con riêng của bà Nguyễn Thị Hoạt đang ăn ở như vợ chồng với ông Nguyễn Văn Quỳ).
Từ khi ông Quỳ phát hiện bộ hài cốt chị Thanh cho đến khi Công an lập biên bản hiện trường, Thành luôn có mặt chứng kiến. Cả đến khi Công an vào cuộc điều tra đưa vào danh sách tình nghi bị gọi hỏi nhưng Thành đều không thừa nhận.
“Tuy nhiên, với những tài liệu, chứng cứ, lập luận sắc bén của những cán bộ điều tra dày dặn kinh nghiệm cùng với nguồn tin tố giác của quần chúng nhân dân, Thành đã phải cúi đầu nhận tội sau đó”, Trung tá Nguyễn Văn Hiển nhấn mạnh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала