“Con dâu, cháu nội chết, em tôi đi tù”: Tưởng là du xuân, ai ngờ lại ra đi mãi mãi

© Ảnh : TTXVN - Đỗ Văn TrưởngPhó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế Hoàng Hải Minh (giữa) đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra nguyên nhân vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế Hoàng Hải Minh (giữa) đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra nguyên nhân vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.02.2024
Đăng ký
Vụ tai nạn kinh hoàng trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn cướp đi mạng sống của ba mẹ con chị Lê Thị Hạnh.
Không ai ngờ chuyến du xuân đi Huế dịp Tết của gia đình anh Quý-chị Hạnh lại biến thành bi kịch đau thương tột cùng như thế.

Tang thương từ vụ tai nạn kinh hoàng trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Đêm qua 18/2, xe ô tô chở thi thể của mẹ con chị Lê Thị Hạnh (sinh năm 1983, trú tại phố Tân Cộng, phường Đông Tân, TP Thanh Hoá) đã về đến quê nhà ở thôn Nhật Quả, xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá.
Đến chiều nay 19/2, thi thể 3 mẹ con chị Hạnh được gia đìnhđưa đi hỏa thiêu tại nhà hỏa táng Phúc Lạc Viên (TP Thanh Hóa).
Như Sputnik đưa tin trước đó, thông tin từ Uỷ ban An toàn giao thông, khoảng 10h00 phút ngày 18/2, tài xế Phan Đình Kiều (sinh năm 1969, trú tại xã Đăk Blà, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum, người chú ruột) điều khiển xe ô tô Ford màu trắng mang BKS 36A- 485.67 trên xe chở theo anh Phan Đình Quý (SN 1978, cháu ông Kiều), Lê Thị Hạnh (SN 1983, vợ anh Quý) và hai cháu Phan Lê Khánh Vân (SN 2009), Phan Đình Quang (SN 2015, con của anh Quý, cùng trú tại phố Tân Cộng, phường Đông Tân, TP Thanh Hoá) lưu thông trên cao tốc Cam lộ - La Sơn theo hướng Đà Nẵng - Quảng Trị.
Hiện trường vụ tai nạn. - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.02.2024
Cao tốc Cam Lộ-La Sơn lộ bất cập ‘chết người’: Bộ GTVT nói đúng thiết kế
Khi xe lưu thông đến Km 48+200 (thuộc thôn Đông Thái, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) thì xảy ra va chạm với xe đầu kéo BKS 63C-136.59 kéo theo rơ-moóc 63R-002.27 do tài xế Huỳnh Văn Dũng (SN 1974, trú tỉnh Tiền Giang) điều khiển đi cùng chiều phía trước, cùng làn đường.
Sau khi va chạm với xe đầu kéo, xe ô tô 36A-485.67 lao sang phần đường ngược chiều và tiếp tục va chạm vào xe ô tô tải BKS 63H- 005.68 do tài xế Lâm Văn Tâm (SN 1982, trú tỉnh An Giang) điều khiển đi theo hướng ngược lại.
Xe Ford của ông Kiều đã bay khỏi cao tốc và lao xuống bên phải đường, biến dạng hoàn toàn.Xe ô tô tải BKS 63H-005.68 cũng bị xe đầu kéo BKS 51D-150.90 kéo theo rơ-moóc BKS 51R-349.20 do tài xế Nguyễn Tấn Đạt (SN 1980, trú tỉnh Quảng Ngãi) đi cùng chiều phía sau tông mạnh.
Hậu quả vụ tai nạn là vô cùng nghiêm trọng. Báo cáo từ Công an Huế cho thấy, cháu Phan Đình Quang tử vong tại chỗ, cháu Phan Lê Khánh Vân tử vong trên đường đi cấp cứu và chị Lê Thị Hạnh tử vong tại bệnh viện.
Ngay trong ngày, qua quá trình khám nghiệm hiện trường, điều tra, cơ quan chức năngtạm kết luận, nguyên nhân ban đầu gây tai nạn là do tài xế xe ô tô BKS 36A-485.67 (ông Phan Đình Kiều) vượt không đúng quy định. Ngay trong ngày 18/2, Công an Thừa Thiên Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế Phan Đình Kiều để phục vụ công tác điều tra.
Cả xóm làng trùm trong tang thương. Một người hàng xóm sống gần nhà anh Phan Đình Quý (sinh năm 1978, một trong hai nạn nhân may mắn sống sót trong vụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn hôm 18/2) chia sẻ, ở quê chưa bao giờ xảy ra vụ việc nào khiến nhiều người trong gia đình mất cùng một lúc như thế.
Đưa phương tiện gặp tai nạn rời khỏi hiện trường - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.02.2024
Vụ tai nạn kinh hoàng trên cao tốc Cam Lộ-La Sơn: Thủ tướng chỉ đạo khẩn
“Quá là đau xót”, người hàng xóm gần nhà anh Phan Đình Quý (nạn nhân sống sót sau vụ tai nạn) thở dài.

“Con dâu, cháu nội tôi chết, em tôi đi tù, tôi chẳng còn gì nữa”

Hàng xóm sống xung quanh cũng cho biết, nghe tin vụ tai nạn, ai cũng sốc.
Vợ chồng anh Phan Đình Quý, chị Lê Thị Hạnh sống rất hiền lành, hòa nhã với mọi người, tích cực tham gia đóng góp cho địa phương.
Các con của anh chị H là cháu Phan Lê Khánh Vân (sinh năm 2009), Phan Đình Quang (sinh năm 2015) đều rất ngoan ngoãn, lễ phép và học giỏi.
Ông Phan Đình Cử (sinh năm 1946, bố ruột của anh Phan Đình Quý) đau buồn nói, trưa hôm qua (18/2), nhận được điện thoại cho biết gia đình con trai gặp tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn.
“Tôi chết lặng đi. Cả gia đình con trai tôi vào Nam chơi từ hôm mùng 6 Tết, trên đường về qua tỉnh Kon Tum thì đón thêm chú Phan Đình Kiều là em ruột của tôi. Giờ con dâu, cháu nội tôi chết. Em tôi đi tù, tôi chẳng còn gì nữa”, ông Cử bật khóc, đôi mắt đỏ hoe.
Được biết, anh Quý là con trai cả của ông Cử và hiện đang công tác tại Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hoá. Theo báo Giao thông, vợ chồng anh Quý làm việc và mua nhà ở khu phố Tân Cộng, phường Đông Tân, thành phố Thanh Hoá.
Ông Cử kể, năm nay, vợ chồng anh Quý bảo vào Huế cho con cái đi du Xuân đầu năm và thăm anh em họ hàng, bạn bè.
Đưa phương tiện gặp tai nạn rời khỏi hiện trường - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.02.2024
Hành động khó hiểu của tài xế là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn cao tốc Cam Lộ-La Sơn
“Vì mùng 10 các cháu nhỏ phải đi học nên ngày hôm qua cả nhà nó lên xe do chú em tôi lái, để về quê. Dọc đường về thì không may xảy ra vụ việc đau lòng. Thương con, thương các cháu mà thân già này không biết làm gì được”, ông Cử đau xót.
Chị Phan Thị Hoà (42 tuổi, em gái ruột của anh Phan Đình Quý) vừa khóc, vừa cho biết, hôm mùng 6 Tết, cả nhà anh trai Quý đi vào trong Huế để du Xuân. Đúng lịch trình là chiều ngày hôm qua (18/2), cả nhà anh ấy về để kịp cho các cháu đi học vào sáng nay.
“Nhưng ai ngờ, chị dâu và các cháu lại gặp nạn, ra đi mãi mãi”, chị Hoà nói.
Được biết, trong sáng 19/2, Ban ATGT tỉnh Thanh Hoá đã đến thắp hương, động viên và chia sẻ những mất mát to lớn đối với gia đình có 3 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.
Tại đây, ông Trịnh Huy Triều, Giám đốc Sở GTVT, Phó trưởng Ban ATGT tỉnh Thanh Hoá đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và mong muốn người thân cố gắng động viên anh Quý vượt qua những đau thương, sớm ổn định lại cuộc sống.
Đồng thời, qua sự việc đau lòng này, ông Triều cũng đề nghị chính quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ gia đình các nạn nhân.
Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân về việc chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, để từ đó xây dựng văn hóa giao thông và giảm thiểu xảy ra các vụ tai nạn.
Chiếc xe ô tô con bị biến dạng, lao xuống taluy âm - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.02.2024
Kinh hoàng giây phút xe con cắt đầu xe tải trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Chỉ đạo khẩn

Như Sputnik đề cập trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã ký Công điện số 14/CĐ-TTg ngày chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế.
Để kịp thời khắc phục và ngăn chặn các vụ việc tương tự, Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tại chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát, tăng cường tổ chức giao thông hợp lý trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn và hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến cao tốc, quốc lộ trọng yếu, đặc biệt là các tuyến cao tốc chỉ có 2 làn xe và các tuyến cao tốc không có làn dừng khẩn cấp.
Chính phủ yêu cầu bổ sung ngay các kết cấu hộ lan, hốc cứu hộ, cứu nạn trên các tuyến cao tốc, quốc lộ.
Đối với Bộ Công an, Thủ tướng yêu cầu Bộ chỉ đạo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Công an các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm, gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.
Thủ tướng yêu cầu xác định làm rõ nguyên nhân trực tiếp gây ra vụ việc để phục vụ công tác phòng ngừa thời gian tới.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала