Việt Nam 3-1 Trung Quốc: ‘Gáo nước lạnh’ bất ngờ của HLV Park Hang-seo

© Ảnh : Tuấn Anh - TTXVNNhận đường chuyền chuẩn xác của Hùng Dũng ở phút thứ 9, Hồ Tấn Tài (13) bật cao đánh đầu vào góc cao, ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam
Nhận đường chuyền chuẩn xác của Hùng Dũng ở phút thứ 9, Hồ Tấn Tài (13) bật cao đánh đầu vào góc cao, ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.02.2022
Đăng ký
Kết quả FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á, đoàn quân HLV Park Hang-seo thi đấu xuất sắc, thắng giòn giã 3:1, Việt Nam đã ‘dội gáo nước lạnh’ lên đội tuyển Trung Quốc ngay ngày đầu năm mới Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Hiệp 1 Việt Nam vs Trung Quốc: Nhờ 2 bàn thắng của Hồ Tấn Tài và Nguyễn Tiến Linh, Việt Nam vươn lên dẫn trước Trung Quốc 2:0. Diễn biến trận đấu nằm ngoài mọi kịch bản của HLV Li Xiaopeng. Màn trình diễn của đoàn quân HLV Park Hang-seo “dội gáo nước lạnh” đầy bất ngờ cho đối thủ Trung Quốc.
Hiệp 2, Trung Quốc dồn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng. Zhang Yuning đưa bóng vào lưới Nguyên Mạnh nhưng VAR từ chối vì cầu thủ số 9 đã việt vị. Cú sút xa siêu phẩm của Phan Văn Đức phút thứ 76 chấm dứt hy vọng của người Trung Quốc. Phút 90+7, Từ Tân giúp đoàn quân áo trắng rút ngắn tỷ số xuống còn 3:1.

Hiệp 1: Việt Nam gây bất ngờ lớn với Trung Quốc

Việt Nam gặp Trung Quốc ở trận đấu thứ 8, bảng B, vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á trên sân Mỹ Đình lúc 19h ngày 1/2/2022 (tức mùng Một Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022).
© AFP 2023 / Nhac NguyenMột cô gái cầm cờ Việt Nam và Trung Quốc trước trận đấu bóng đá vòng loại World Cup 2022 tại Hà Nội
Một cô gái cầm cờ Việt Nam và Trung Quốc trước trận đấu bóng đá vòng loại World Cup 2022 tại Hà Nội - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.02.2022
Một cô gái cầm cờ Việt Nam và Trung Quốc trước trận đấu bóng đá vòng loại World Cup 2022 tại Hà Nội
Việt Nam có khá nhiều sự thay đổi so với đội hình ra sân trận thua Australia 0-4. Nguyên Mạnh bắt chính thay Tấn Trường. Bộ ba trung vệ tuyển Việt Nam là Tiến Dũng - Đình Trọng - Thành Chung.
Quang Hải, Hùng Dũng và Hoàng Đức kết hợp thành bộ ba tiền vệ, phụ trách khu vực giữa sân của tuyển Việt Nam. Tuấn Hải và Tiến Linh sẽ đá cặp tiền đạo. Công Phượng dự bị. Ông Park có thể áp dụng sơ đồ chiến thuật 3-4-3.
Huấn luyện viên Park Hang-seo tai buổi họp báo sau trận đấu - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.01.2022
Sự thật về bóng đá Việt Nam và Trung Quốc: Hổ nào dọa mèo nào?
Đội tuyển Việt Nam sử dụng Nguyên Mạnh, Tiến Dũng, Thành Chung, Đình Trọng, Tấn Tài, Hồng Duy, Hùng Dũng, Hoàng Đức, Quang Hải, Tuấn Hải, Tiến Linh
Đội hình của tuyển Trung Quốc gồm Yan Junling, Wang Shenchao, Zhang Linpeng, Jiang Guangtai, A Lan, Xu Xin, Wu Xi, Luo Guofu, Zhu Chenjie, Dai Weijun, Wu Lei.
Điều khiển trận đấu đặc biệt này là trọng tài Bahrain Nawaf Shukralla. Phụ trách VAR là trọng tài Singapore Muhammad Taqi.
Trung Quốc hiện đứng thứ 5 ở bảng B với 5 điểm, gần như đã không còn cơ hội giành vé vào đá vòng chung kết WC 2022 ở Qatar, tuy nhiên, theo lời tuyên bố của ông Li Xiaopeng – HLV trưởng tuyển này, các cầu thủ xứ Trung dùng đến 200% sức để đánh bại Việt Nam làm quà mừng năm mới cho người hâm mộ.
Đáp lại, tuyển Việt Nam cũng tuyên bố sẽ chơi tổng lực để giành kết quả tốt nhất trước Trung Quốc. HLV Park Hang-seo hy vọng sẽ đem lại niềm vui cho người hâm mộ Việt Nam ngay trên sân nhà Mỹ Đình vào ngày đầu tiên của năm Nhâm Dần 2022.
Trận đấu bắt đầu, Việt Nam trong trang phục áo đỏ, quần đỏ truyền thống. Trung Quốc mặc đồng phục màu trắng, nhận quyền giao bong trước. Các cầu thủ của ông Li có dáng vẻ cao to và lợi thế thể hình hơn hẳn học trò ông Park.
Hai đội nhập cuộc thận trọng nhưng không kém phần gay cấn. Ngay phút thứ 5, trung vệ Zhang Linpeng của Trung Quốc phạm lỗi kê chân với Hùng Dũng. Trọng tài Nawaf rút thẳng thẻ vàng cho đội trưởng tuyển áo trắng.
Vàoooooo! Ngay phút thứ 9, Đỗ Hùng Dũng đón bóng bên cánh trái, tạt về cột hai cho Hồ Tấn Tài băng vào đánh đầu góc cao khung thành thủ môn Trung Quốc. Tỷ số được mở 1:0 cho Việt Nam.
© Ảnh : Tuấn Anh - TTXVNCác cầu thủ đội tuyển Việt Nam ăn mừng sau bàn thắng mở tỷ số của Hồ Tấn Tài (13) ở phút thứ 9
Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam ăn mừng sau bàn thắng mở tỷ số của Hồ Tấn Tài (13) ở phút thứ 9 - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.02.2022
Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam ăn mừng sau bàn thắng mở tỷ số của Hồ Tấn Tài (13) ở phút thứ 9
Trận đấu hôm nay, đoàn quân HLV Park Hang-seo ngoài sự cổ vũ từ hàng triệu khán giả qua màn hình, hàng ngàn người ở trong và ngoài khu vực sân Mỹ Đình, còn vị khách đặc biệt đến theo dõi phần trình diễn – đó là Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
Phút 11, Wu Lei, chân sút nguy hiểm nhất bên phía Trung Quốc có pha vô lê đưa bóng vào vòng cấm địa sau pha phối hợp bật tường trung lộ của các cầu thủ áo trắng, rất may bong đi cao và không gây khó khăn cho Nguyên Mạnh.
Phút 16, Vàoooooo! Tiến Linh nâng tỷ số lên 2:0 cho Việt Nam. Tiền đạo biên chế Bình Dương đã nhanh chóng có pha băng vào dứt điểm cận thành bằng chân trái từ đường căng ngang của Đỗ Hùng Dũng từ cánh phải, sau khi đội trưởng áo đỏ nhận đường chuyền xẻ nách của Tuấn Hải, lưới của tuyển Trung Quốc lại rung lên lần nữa. Tỷ số được nhân đôi cách biệt cho Việt Nam.
Việt Nam duy trì thế trận tốt, tinh thần thi đấu hưng phấn, cự ly di chuyển hợp lý. Phút 19, Hoàng Đức đi bóng phản công rồi chuyền vào trung lộ cho Hùng Dũng. Đỗ Hùng Dũng gạt bóng sang Hồng Duy để đồng đội tung cú sút xa đưa bóng đi chìm và chệch cột. Đoàn quân của ông Park liên tiếp uy hiếp khung thành thủ môn đối phương.
Các cầu thủ Trung Quốc trong vòng loại FIFA World Cup Qatar 2022 tại Nhật Bản - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.01.2022
Trung Quốc tuyên bố bất ngờ trước trận gặp Việt Nam
Dù 20 phút đầu trận đấu, Trung Quốc cầm bóng nhỉnh hơn (65%) so với 35% của Việt Nam nhưng chủ nhà mới là đội định hình cuộc chơi.
Các cầu thủ Việt Nam chủ động trong khâu tổ chức cự ly phòng ngự và luôn sẵn sàng phản công. Đội khách đã dứt điểm 2 lần và tất cả đều đi ngoài khung thành. Áp lực rất lớn đè lên đoàn quân của HLV Li Xiaopeng.
Phút 23, Dai Wai-tsun đưa bóng về phía Nguyên Mạnh với cú dứt điểm hiểm hóc nhưng bóng đi chìm, thiếu lực và thủ môn Việt Nam nhanh chóng kiểm soát được tình huống.
Phút 31 sau pha xử lý khó hiểu của Tấn Tài, Trung Quốc chớp cơ hội phản công. Wu Lei tung cú dứt điểm cận thành nhưng Nguyên Mạnh đã đón được bóng. Ngay sau đó, chân sút Wu Lei tiếp tục dốc bóng bên phải rồi tạt vào cho Wang Shenchao đánh đầu trong thế trống trải. Thủ môn Việt Nam không bị mất bình tĩnh và đón gọn đường bóng. Với lợi thế chiều cao và thể hình tốt, Trung Quốc thường xuyên thực hiện chiến thuật không chiến, tuy nhiên, các mảng miếng của họ chưa phát huy được hiệu quả.
Phút 39 A Lan tung cú dứt điểm chân trái sát mép vòng cấm nhưng vẫn không làm khó được Nguyên Mạnh khi cầu thủ Việt Nam đã khéo léo đổ người đón bóng.
Phút 42, Việt Nam phản công, Quang Hải mở bóng sang phải cho Tấn Tài. Tấn Tài tạt vào cột hai để Tuấn Hải đánh đầu nhưng bóng đi quá nhẹ và không tạo được lực.
Ngay sau đó, tiền vệ Wu Xin của Trung Quốc nhận thẻ vàng. Ngay sau đó, Dai Wai-tsun tiếp tục tung cú đá phạt vọt xà ngang khi Thành Chung mắc lỗi ngay ngoài vòng cấm địa. Tấn Tài cũng phải nhận thẻ vàng sau đó vì phản ứng với trọng tài người Bahrain.
Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-0. Tuyển Trung Quốc cầm bóng 61% và có 4 pha dứt điểm trúng đích. Tuy nhiên, hàng thủ Việt Nam chơi tập trung, hàng công tận dụng tốt các khoảng trống, dứt điểm chính xác, kiểm soát nhịp độ trận đấu tốt.
Hai bàn thắng cách biệt ngay đầu hiệp 1 của đoàn quân HLV Park Hang-seo là “gáo nước lạnh” bất ngờ với các cầu thủ Trung Quốc ngay ngày đầu tiên của năm mới Nhâm Dần 2022.

Hiệp 2: Trung Quốc gây sức ép lên tuyển Việt Nam bất thành

Việt Nam là đội giao bóng trước khi hiệp 2 bắt đầu. Trung Quốc thay đổi liền 2 nhân sự, Yuning và Shihao (thế chỗ cho A Lan và Luo Guofu).
HLV Park cũng rút Trần Đình Trọng ra khỏi sân nhường chỗ cho Bùi Hoàng Việt Anh.
Phút 49, Zhang Yuning đưa bóng hạ Nguyên Mạnh. Hàng thủ Việt Nam chơi thiếu tập trung khiến các cầu thủ áo trắng có cơ hội tận dụng khoảng trống. Yuning qua người dễ dàng và đệm bóng vào lưới tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, VAR đã lên tiếng. Cầu thủ số 9 của Trung Quốc rơi vào thế việt vị. Tỷ số vẫn được giữ nguyên 2:0 cho tuyển áo đỏ.
Việt Nam cần duy trì được sự bình tĩnh như 45 phút thi đấu đầu tiên trước sức ép tấn công và sự điều chỉnh chiến thuật của HLV Li Xiaopeng.
Trận đấu bóng đá giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan tại AFF Suzuki Cup 2020 - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.01.2022
Một ngày ‘vừa vui, vừa buồn’ cho bóng đá Việt Nam
Thành Chung được kéo vào đá trung vệ trung tâm sau khi ông Park rút Đình Trọng ra. Việt Nam vẫn chơi khá tự tin, đập nhả ăn ý với tâm lý thoải mái. Đồng thời đội hình 5-3-2 đang giúp đoàn quân của ông Park phát huy lợi thế ngay trên sân nhà bất chấp những đòn phản công mạnh mẽ của Trung Quốc.
Những phút đầu hiệp hai, dù bị Trung Quốc dồn ép nhưng Việt Nam vẫn đang triển khai thế trận phòng ngự chặt chẽ với sơ đồ 5-3-2.
Ở tuyến trên, Tiến Linh và Tuấn Hải di chuyển rất tích cực để phá lối chơi của Trung Quốc, còn ở hàng phòng ngự Thành Chung, Tiến Dũng cũng đang rất tập trung.
Ở trận đấu hôm nay, có thể nhận thấy, tuyển Trung Quốc ít có cơ lội lật bóng từ 2 biên vào khu vực 16m50 của Việt Nam. Có lẽ thầy Park đã mổ nát băng hình các trận thi đấu của Trung Quốc để nghiên cứu đối thủ.
© Ảnh : Tuấn Anh – TTXVNQuang Hải (19) nỗ lực ngăn cản pha đi bóng của cầu thủ đội tuyển Trung Quốc
Quang Hải (19) nỗ lực ngăn cản pha đi bóng của cầu thủ đội tuyển Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.02.2022
Quang Hải (19) nỗ lực ngăn cản pha đi bóng của cầu thủ đội tuyển Trung Quốc
Việt Nam không để đối phương có không gian thực hiện ý đồ áp sát vòng 16m50 hay chơi bóng bổng nhờ lợi thế chiều cao. Đoàn quân của ông Park cố gắng giữ nhịp độ chậm rãi. Các cầu thủ áo trắng vẫn cầm bóng nhiều hơn nhưng không tạo được cac tình huống nguy hiểm về phía khung thành Nguyên Mạnh trừ pha làm bàn không được công nhận của Yuning.
Ông Li Xiaopeng và các học trò dường như đang bế tắc. Trung Quốc có một số đường chuyền bóng hỏng. Việt Nam giữ chặt cự ly phòng ngự ở tuyến trung tâm và cố gắng chặn các đường lên bóng bên hai cánh trái - phải để hóa giải các mảng miếng treo bóng bổng của đối thủ.
Phút 67, Việt Nam có cơ hội. Cặp đôi Hùng Dũng – Tuấn Hải đá cặp khá ăn ý. Tuấn Hải sau khi đón đường chuyền từ Đỗ Hùng Dũng đã gẩy bóng sang chân trái dứt điểm nhưng bóng đi nhẹ, thủ môn Trung Quốc Yan Junling phán đoán nhanh và chặn được màn tấn công hiểm của các cầu thủ Việt Nam.
Phút 68, Wu Lei và Dai Wai-tsui rời sân. Yu Dabao và Li Binbin vào sân. Ngôi sao hàng đầu của Trung Quốc Wu Lei đang chơi ở Espanol đã có một trận đấu mờ nhạt hôm nay. Không có bóng từ đồng đội, cầu thủ nguy hiểm nhất của Trung Quốc cũng xử lý nhiều pha bóng đơn độc không tốt.
Phút 70, HLV Park đưa Phan Văn Đức vào sân và rút Tiến Linh ra. Việt Nam đá với đội hình 5-4-1 cố gắng giữ kết quả trận đấu. Các cầu thủ áo đỏ vẫn duy trì thế trận an toàn, nỗ lực để không bị cuốn vào lối chơi pressing dâng cao đội hình của Trung Quốc cũng như tránh các tình huống phạm lỗi trực tiếp hay bị thổi phạt không đáng có.
Phút 74, Việt Nam bỏ lỡ cơ hội ngon ăn. Tiền vệ Hoàng Đức chuyền lên cho Quang Hải mở biên sang Tấn Tài. Hồ Tấn Tài tạt vào nhưng không qua được hậu vệ áo trắng.
Vòng loại thứ 3 World Cup 2022: Việt Nam - Nhật Bản - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.12.2021
Bóng đá Việt Nam 2021: Một năm nhìn lại
Phút 76, vào!!!! 3:0 cho tuyển Việt Nam. Phan Văn Đức ghi bàn ngay khi mới vào sân chưa đầy 10 phút. Đôi chân trái của cầu thủ xứ Nghệ sút xa siêu phẩm - nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới thủ môn Junling. Tuyển Trung Quốc đã bế tắc nay càng khó khăn hơn.
Phút 81, Nguyên Mạnh chơi tập trung, cản phá thành công pha bóng nguy hiểm của Trung Quốc. Tuy nhiên, thủ môn Việt Nam bị đau sau tình huống va chạm. Thành Chung cũng cần được chăm sóc y tế.
Phút 85, Tấn Trường vào sân, Việt Nam buộc phải thay thủ môn do Nguyên Mạnh không thể tiếp tục thi đấu. Hồng Duy cũng được rút ra sân. Đá thay cho anh là Văn Thanh.
Việt Nam dù có sự biến động về nhân sự nhưng vẫn cố gắng giữ tâm lý thi đấu bình tĩnh. Thành Chung chơi tốt. Bùi Tiến Dũng và Việt Anh vẫn phòng ngự chắc chắn.
Phút 90 Zhang Yuning có pha va chạm với Bùi Tiến Dũng. Ngay sau đó, Công Phượng vào sân thay cho Tuấn Hải. Cầu thủ sinh năm 1998 đã thi đấu xuất sắc trong trận này.
Phút 90+2, pha phối hợp đẹp mắt của Quang Hải và Phan Văn Đức gây khó cho hàng thủ Trung Quốc. Tuy nhiên, Việt Nam chưa thể nâng tỷ số lên 4:0. Việt Nam vẫn nỗ lực giữ bóng.
Phút 90+3, Trung Quốc được hưởng quả đá phạt góc từ cánh trái nhưng bóng bị Phan Văn Đức đánh đầu ra ngoài. Ngay ở pha đá phạt sau đó, Tấn Trường đã nhảy lên ôm gọn bóng chặn đứng pha đánh đầu của Zhang Yuning.
© Ảnh : Tuấn Anh – TTXVNCác cầu thủ Việt Nam ăn mừng cùng tiền đạo Phan Văn Đức (20) sau khi cầu thủ này ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0
Các cầu thủ Việt Nam ăn mừng cùng tiền đạo Phan Văn Đức (20) sau khi cầu thủ này ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.02.2022
Các cầu thủ Việt Nam ăn mừng cùng tiền đạo Phan Văn Đức (20) sau khi cầu thủ này ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0
Phút 90+7, Từ Tân tung cú sút bóng hạ Tấn Trường. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 3:1 cho Trung Quốc.
Việt Nam đã có màn trình diễn vô cùng xuất sắc, quá đáng tự hào trước các cầu thủ Trung Quốc ngay trên sân Mỹ Đình. Đoàn quân HLV Park Hang-seo dẫn người hâm mộ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Khi Trung Quốc bất lực thì Việt Nam đã chơi thăng hoa, tự tin và chiến thắng thuyết phục trước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, khởi đầu một năm mới tràn đầy hy vọng mới cho bóng đá Việt Nam. Xin cảm ơn HLV Park Hang-seo và các cầu thủ áo đỏ đã cống hiến một trận đấu trên cả tuyệt vời cho người dân cả nước ngay ngày mùng Một Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала